Em Đến Bên Ta

Tác giả: Trần An

Em đến bên...ta thật tình cờ
Cho lòng rộn rã ngỡ như mơ
Mãi tưởng tim mình trơ gỗ đá
Bởi mối tình xưa đến thẫn thờ...

Em đến bên ta...một chiều Đông
Trong dáng xanh xao một cánh hồng
Hoa xơ xác cánh vì Đông giá
Nụ còn sót lại giữa thinh không...

Em đến bên ta... thật dịu dàng
Như làn mây nhẹ bước lang thang
Như cõi thiên đàng ngàn tia nắng
Sưởi ấm lòng ta giá băng tan...

Em đến bên ta... lắm bồi hồi
Cho men tình muộn mãi sinh sôi
Cho nỗi đơn côi dần tan biến
Khúc nhạc lòng ngân mãi không thôi...

Ta muốn ru em...say giấc nồng
Cô phòng ấm lại mặc Đông phong
Ta muốn hôn lên vầng trán ấy
Nụ hôn xao xuyến khách má hồng...

Ta muốn cho em phút ấm lòng
Quên đời mệt lã kiếp long đong
Ký ức muộn phiền là quá khứ
Tương lai tràn ngập những nụ hồng...

Ta đã cùng em bước thăng trầm
Mảnh đời còn lại có bao lăm?
Thì thôi em nhé! chung nhịp bước
Cuối đất cùng trời ...Ta sẽ thăm...

Trần An - Noel 2014
Chưa phân loại
Uncategorized