Tết Đến Rồi....

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng

Tết đến rồi mình hãy nói chuyện vui
Bao cay đắng cuộc đời thôi gác lại
Chôn thật sâu những nổi niềm tê tái
Rạng rỡ xinh tươi để thấy đời hồng

Năm hết rồi, buồn có hết hay không?
Thôi ta đổ gánh buồn theo năm cũ
Sống an yên và lòng mình thầm nhủ
Kể từ nay ta làm chủ đời mình

Đêm qua rồi tự khắc đến bình minh
Đau đã đủ thì tự mình đứng dậy
Thanh xuân ngắn đâu kéo dài mãi mãi
Kiếp con người đâu phải để buồn đau

Tết đến rồi thôi gởi hết âu sầu
Theo cánh én liệng chao nơi cuối phố
Kiêu hãnh bước dẫu vẫn còn bỡ ngỡ
Tiếc nuối gì một thuở lệ ướt mi

Tết đến rồi ta hãy cứ vui đi
Đừng lãng phí tuổi xuân thì còn lại
Xuân đang chín thả giấc nồng êm ái
Đưa ta về tìm lại những ngày vui

29/12/2022
Chưa phân loại
Uncategorized