Nhớ Ba

Tác giả: Lê Thị Thu Hồng

Ba về ru giấc thiên thu
Không còn vướng bận phù du kiếp người
Đau lòng con lắm ba ơi
Nhớ thương biết đến thưở thời nào nguôi
Nhớ dáng đứng, nhớ giọng cười
Nhớ câu ba dạy, nhớ lời ba khuyên
Còn đây bao nổi niềm riêng
Cho con quay quắt giữa miền nhớ thương
Nghẹn lòng hai chữ vô thường
Từ ly hai nẻo, âm dương tách rời
Chỉ còn trong giấc mơ thôi
Để con thấy lại bóng người cha yêu
Từ đây sớm sớm chiều chiều
Không còn ba nữa dắt dìu bước con
Công cha cao nặng như non
Làm sao báo đáp cho tròn ba ơi
Ba đi mang hết tiếng cười
Để con lạc lõng giữa đời cô liêu!

29/12/2022
Chưa phân loại
Uncategorized