Nhớ Ba

Tác giả: Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền

Cơn gió nào thổi mát những đồi xanh
Ru Ba trong giấc vô thường năm tháng
Sợi nắng nào hừng lên trong ngày rạng
Sưởi Ba tôi an nghỉ suốt bốn mùa

Một năm rồi vẫn nhớ dáng gầy nua
Nhớ bước chân quanh nhà như mới đó
Vẫn hay ngồi nhìn ra nơi đầu ngõ
Miệng cười tươi khi từng đứa con về

Đàn cháu chơi đùa ánh mắt ngô nghê
Nấp sau lưng " Nội à che con nhé"
Mắt vui tươi Nội mĩm cười thật nhẹ
Tình yêu thương như bể lộng sông nguồn

Một năm rồi nước mắt vẫn trào tuôn
Con thẫn thờ mỗi lần nhìn di ảnh
Nơi xa lúc gió về Ba có lạnh
Có buồn vui theo ngày tháng vô cùng

Đêm khuya nghe tiếng dế khóc não nùng
Nhớ Ba mắt cay đôi dòng lệ nóng
Trong bóng tối nghe vang về tiếng vọng
Tiếng thì thầm hay tiếng nói của Ba.

NNTH.
Chưa phân loại
Uncategorized