Em Về Trong Giấc Thiên Thu

Tác giả: Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền

Em về trong giấc thiên thu
Vẫn còn vọng mãi lời ru hôm nào

Sáng nay chim khóc cuối vườn tôi
Tiếng khóc bi thương vọng núi đồi
Một cánh hoa phai từ độ ấy
Vội vã rơi về nơi xa xôi

Sáng nay sân nắng giọt sầu đan
Nhuộm thẫm không gian đẫm sơn ngàn
Phố núi ru em vào giấc ngủ
Giấc ngủ muôn đời trong áo quan

Thân xác trả về chốn phù du
Trả hết đau thương lẫn oán thù
Trả ước mơ em hằng ấp ủ
Khép lại trang đời trong âm u

Một kiếp nhan hồng nửa thời xuân
Rũ gánh bi thương rũ nợ trần
Khói hương di ảnh màu tang phủ
Mưa nắng đi về êm bước chân

Em về nơi ấy miền xa lắm
Đôi mái đầu xanh ai đón chăm
Vành tang trên trán mồ côi mẹ
Lạc lõng đường đời đêm tối tăm

Vĩnh biệt nhau rồi sơn nữ ơi
Sao buốt tim đau chẳng đặng lời
Một lần gặp gỡ hằng mong đợi
Cõi nhớ nay mình em rong chơi.

NNTH.
Chưa phân loại
Uncategorized