Em Về Trong Cơn Mưa

Tác giả: Thiên Ân

EM VỀ TRONG CƠN MƯA
Mưa cứ bay lất phất
Sao em lại cứ về?
Ướt hết rồi làn tóc
Tự nhiên,lòng buồn ghê!

Mưa giăng đầy nỗi nhớ
Mắt vương vương lệ tình
Tay ôm hoài quyển vở
Làn môi cười quá xinh!

Đời anh là chiếc lá
Bay ngang giữa cuộc đời
Sao mà em không thấy?
Nhặt đem về ép chơi

Mưa bay qua lá cỏ
Ướt chân em còn gì?
Ôi! Bàn chân bé nhỏ
Rụt rè,khép nép đi

Mưa vuốt đôi tà áo
Lạnh buốt đôi vai mềm
Em về qua mấy nẻo?
Mưa giận hờn liên miên

Mưa ru tình một thuở
Ngẩn ngơ,tuổi học trò
Gieo nỗi niềm thương nhớ
Dáng em buồn vu vơ

Trời cứ mưa ,mưa mãi
Đường xưa bước em về
Có gởi tình ở lại
Cho người đứng trông mưa?
Ân Thiên( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized