Em Về Trong Cô Đơn !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Em về phòng lại vắng hiu
Không như bữa trước đáng yêu ngọt ngào
Em về nước mắt trực trào
Hôm qua vui thế nay nào buồn tênh .

Em về lòng lại phân vân
Biết người ta có giữ phần cho tim
Em về phòng vắng lặng im
Vòng tay đơn lẻ biết tìm nơi nao .

Em về ôm nỗi khát khao
Giá như đừng biết tình trao còn cần
Em về nỗi nhớ đầy dần
Ngập lòng Em biết để phần cho ai !

Đường đi nào biết đúng sai
Thì thôi cứ bước đợi ai ..ai chờ
Em về thổn thức trong mơ
Người đi có nhớ hay mờ dáng quen .?

Em về thì vẫn là Em
Một mình với cả bóng đêm thở dài
Chợt buồn lại nghĩ ngày mai
Người xa vạn nẻo rồi hoài lãng quên .

Em về còn lại mình Em
Hàng ngày ấp ủ giữ men ân tình
Trong tim còn lại bóng hình
Cùng vòng tay ấy một mình nhớ thôi !!

( Hà Nội 21h 58p ngày 17/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized