Nhớ Ba

Tác giả: Ninh Be

Kính/Thân chúc tất cả các Ông Ba ( ông Bố)một ngày lễ Cha thật dzui dzẻ .
NHỚ BA
Người thường nói Cha không gần bằng Mẹ
Nhưng với con Ba là Mẹ thứ hai
Nhớ những ngày tuổi còn nhỏ trên tay
Ba thường ẳm quạt ru bài hát cũ
Con còn nhớ nhiều đêm con nằm ngủ
Giữa Má Ba gác cẳng hỏi Ba rằng
Lòng chân con sao hót chẳng ngang bằng
Ba nói cẳng giống Ba giàu ba Họ
Con hỏi Ba tại sao giàu ba Họ
Chắc Họ Ba Họ Má Họ Chồng con
Cám ơn Ba cho con được gót son
Luôn Hạnh phúc bên gia đình con cái
Ngày Vu quy Ba dặn là Con gái
Cha Mẹ mình đã thờ kính bao nhiêu
Thì kính yêu chẳng bên ít bên nhiều
Con luôn nhớ những điều Ba thường dạy
Hãy giúp người không bao giờ ngần ngại
Đừng hơn thua Tâm sẽ được An Bình
Ngày Lễ Cha con buồn khóc một mình
Niềm xúc động viết trong dòng nước mắt
Của đứa con ngày xưa hay thắc mắc
Hỏi mãi hoài mà Ba chẳng phiền la
Bao nhiêu năm tuy Ba đã cách xa
Nhưng con vẫn nhớ Ba và nhớ mãi ....
NinhBe
Nhớ Ba thật nhiều
❤️❤️
Lễ Father’s Day
Tháng 6/2020
Chưa phân loại
Uncategorized