Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Chiều

Tác giả: Giáp Việt

Bốn phương trời mây đen u uất,
Giải tên trắng bay phủ khắp nơi
Trong cõi đời người trong nhân thế
Mà sao nhỏ bé trước thiên nhiên
Hãy là trăng là mặt trời hồng
Soi tỏ muôn nơi khắp chốn trần.
03/06/2010
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Vẽ Đời Tôi
  • Đêm Tháng Giêng
  • Giọt Sương Thu Chết Nghẹn
  • Cuộc Sống Thế Gian
  • Mưa Hè
  • Ngắm Siêu Trăng
  • Đông Về Qua Phố Qua Buôn
  • Mắt Đỏ
  • Đời Thơ
  • Thơ Say
Thơ tương tự
  • Mưa Chiều (Nguyên Thoại)
  • Mưa Chiều (Huyandrics)
  • Mưa Chiều (Đặng Hoài Anh)
  • Mưa Chiều (Lưu Vĩnh Hạ)
  • Mưa Chiều (Goat55)
  • Mưa Chiều (Tạ Thăng Hùng)
  • Mưa Chiều (Trần Hữu Nghiễm)
  • Mưa Chiều (Vũ Đình Phận)
  • Mưa Chiều (Thiên Ân)
  • Mưa Chiều (Trăng Quê)
Thơ bạn muốn xem
  • Cai Mạng Ảo
  • 137 - Thư Gửi Bố Vợ Hụt
  • Thiên Sứ...
  • Cỏ
  • Hoa Mai 100 Cánh
  • Tháng Giêng Đà Lạt
  • Quả Bưởi
  • Hạt Gạo
  • Nhớ Tìm Tôi Nhé!
  • Vui Tình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
  • Robert Frost
  • Tú Mỡ
  • Kiến Vàng
  • Hoàng Giang Sơn
  • Nguyễn Lê Phương
  • Nguyễn Quang Định
  • Lam Hồng Minh
  • NNH
©2026 - CungThuGian.com