Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thơ Say

Tác giả: Giáp Việt

Gió...
Mưa...
Gió thổi rít vành tai,
lạnh buốt bờ vai
gió thổi bay mảnh vải
quấn bay áo ai mới vừa phơi
làm rơi xuống đất.

Mưa lải rải mấy ngày nay
Năm chén... vẫn chưa say
Anh tìm hơi ấm
trong men cay.

Ngả nghiêng vắt vẻo,
thấy say say!
Nắm nhẹ bàn tay...
một thoáng đã hết ngày.

19/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tôi Vẽ Đời Tôi
  • Đêm Tháng Giêng
  • Giọt Sương Thu Chết Nghẹn
  • Cuộc Sống Thế Gian
  • Mưa Hè
  • Ngắm Siêu Trăng
  • Đông Về Qua Phố Qua Buôn
  • Mắt Đỏ
  • Đời Thơ
  • Mộng Ảo
Thơ tương tự
  • Thơ Say (Nguyễn Tất Nhiên)
  • Thơ Say (Trần Đức Phổ)
  • Thơ Say (Hồng Dương)
  • Thơ Say (Anh Như Hồ)
  • Thơ Say (Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ))
  • Thơ Say (Lê Cảnh Tiến)
  • Thơ Say (Thể Hồi Cú) (JB.Nguyễn Hùng)
  • Thơ Say Trên Máy Bay (Mai Thảo)
  • Thơ Say... (Quang Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Vì Đó Là Yêu
  • Người Ta Vội Nắm Vội Buông
  • Tiếp Tục Mác Lê Hay Dân Chủ ?
  • Ta Chờ Ngày Mai
  • Em Có Về
  • Cơm Mẹ
  • Dấu Vết Tình Đầu
  • Bình Yên Tháng Mười
  • Kính Lạy Đức Thích Ca
  • Ánh Mắt Mỵ Châu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
©2025 - CungThuGian.com