Thơ Say

Tác giả: Hồng Dương

Núi ngửa mặt nhìn trăng soi bóng
Rừng khuya buồn đứng ngóng sương mây
Chim buồn đứng đợi cành cây
Hồn buồn lặng ngó tình hây hây tình...

Em xa cách bóng hình chết lặng
Đêm cô đơn đè nặng giấc mơ
Mùi trăng mùi rượu mùi thơ
Màn thương màn nhớ màn lơ thơ buồn...

Màu chờ đợi ai luôn ẩn hiện
Men say tình đã hiến dâng xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Em ơi rượu bắt đầu đưa thơ vào...

Trời nghiêng ngã trăng chao bóng lượn
Hắt hiu lòng hồn mượn thơ lay
Chờ em khắc khoải đêm nay
Trăng tà say khướt thơ cay say sầu...
Chưa phân loại
Uncategorized