Mùa Vu Lan 2020

Tác giả: Lê Sáng

....MÙA VU LAN 2020....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Tiết trời thu ! Rằm tháng bảy hàng năm
Khắp mọi nơi kính dâng mùa báo hiếu
Có đi xa cách nghìn trùng vạn nẻo
Ở nơi đâu cũng nhớ tạ ngày này.

Đứa ở Sài Thành đứa phiêu bạt trời Tây
Bông Hồng Đỏ tặng dành ai đang đủ
Còn Mẹ Cha hãy nâng niu gìn giữ
Để năm sau bông đỏ vẫn còn đeo.

Bông Hồng Phai may mắn chút thương yêu
Mất một nửa ta vẫn còn một nửa
Tình thiêng liêng khi người đi kẻ ở
Sống xa con ! Ai đó lẻ một mình ?.

Cũng có người chỉ còn viếng vong linh
Cõi nhân thế nhìn hình trôi năm tháng
Dịp Vu Lan ngực cài đeo bông trắng
Ơn sinh thành ứa đọng lệ tuôn cay.

Bao năm rồi ta chưa ghé về đây ?
Hỏi đã đủ tháng ngày trong hứa hẹn
Còn bao năm vỡ òa ôn kỷ niệm
Bên gia đình đoàn tụ buổi cơm chung.

Có ai về thăm Mẹ Cha không ?
Có ai về thăm Mẹ Cha không ?

Quang Sáng. 18/08/2020
Chưa phân loại
Uncategorized