Riêng - Ngày Ấy Xa Nhau

Tác giả: Như Nguyện

Ngày 31 tháng ba đã qua
Đêm - mệt mỏi
Hương hoa hồng - tràn ngập căn phòng
Tôi nghĩ : Buổi tối hôm nay - sẽ có - cuộc tiễn đưa

Ngày 1 tháng tư vừa tới
Tôi - im lặng
Mùi hương nến - trong nghi lễ của đêm
Tôi nghĩ : Đêm của hôm nay - sẽ cạn - bên miệng huyệt sâu

Bến bờ nhân thế
Những ngôi sao bay về
Con đường tràn hoa tầm xuân
Chạy ngang nghĩa địa

Tiếng khóc trong từng câu chuyện kể
Con đường cắt ngang đôi trái đất
Mang theo ngôn ngữ của - linh hồn
Ôm nhau trong gió và nhìn về hôm qua
- vĩnh biệt - nơi - hành hạ chính mình

Bài hát như những ngọn gió của đêm - gần sáng
Những đám mây chầm chậm vắt ngang - vầng trăng
Tiếng nấc - vọng từ một nơi xa khuất thế gian này
Không nhìn thấy gì trên bầu trời tháng tư đen thẳm
.....

31-2008-1-04
Như Nguyện
Chưa phân loại
Uncategorized