Mộ

Tác giả: Như Nguyện

( Tội nghiệp mùa hoa không kịp hái
Tội nghiệp em mùa trái lỡ làng)

Cô đơn
Đó là - cái lỗ rỗng
Trong trái tim tôi
Nơi - mà ngày xưa. Em
Đánh rơi những điều - vụng dại
Đó là - thành quách - rêu phủ
Em. Đến bờ thành
- Em buồn bã ra đi

Đó là - một chiều đẹp trời
Tôi. Mời em dạo phố
Vũ hội người - đèn hoa - ngợp mắt
Tôi. Lạc - mất - Em
- Tôi lang thang

Đó là - những giọt nước mắt
Tôi khóc
Khoảng cuối mùa
Rơi trên mặt đường bỏng rát
Em. Kiệt sức
- Đường bây giờ còn một mình tôi

Đó là - mùa giông bão
Chiếc lá cuối cùng
Đã rụng
- Chỉ còn mình tôi đứng chơ vơ

Ngày đã tắt và ngày - yên nghỉ
Tuyên ngôn tôi - viết cho - tôi
Tôi chôn tôi
Trong chiếc hòm pha lê nước mắt
Tôi chôn em
Trong những câu thơ
- Những câu thơ vụng về - bất lực
Nhưng ở đó
- Chỉ có Tôi và Em.

Như Nguyện
Chưa phân loại
Uncategorized