Tác giả: Maiyeuem

Đêm nay mơ bóng dáng ai
Bỗng thành thi sĩ lạc lòai trong thơ
Khóc thầm trong những giấc mơ
Để cho suối lệ ngẩn ngơ tuôn trào
Nhớ từng giây phút bên nhau
Bàn tay ấm áp thuở nào ai trao
Bờ môi cháy bỏng ngọt ngào
Từng hơi thở gấp làm sao tỏ lời
Nhớ từng ánh mắt ai ơi
Như gương phản chiếu rạng ngời trong đêm
Mùi hương quyến rủ êm đềm
Hòa trong hơi thở từng đêm bên người
Gió ghen hoa phải mỉm cười
Tìm trong tĩnh lặng giờ người nơi đâu
Vầng thơ thi sĩ nặng sầu
Chén cay đã uống từ lâu mất rồi
Bây giờ nhạn bắc lẽ đôi
Mơ làm thi sĩ để rồi xót xa
Quỳnh hương nào nở bên nhà
Nụ tình say đắm ngọc ngà ai trao
Nhưng tình có dám mơ nào
Chỉ là ảo mộng làm đau thêm hồn
Đợi em một sáng hoàng hôn
Ta xua giấc mộng ru hồn đi hoang
Vầng thơ anh khỏi lỡ làng
Cho đò anh chẳng sang ngang với người
MYE
Chưa phân loại
Uncategorized