Này Cô Bé

Tác giả: Maiyeuem

Này cô bé bao lần bên trường vắng
Giọt mưa nào mà lời nhắn xóa mòn
Có phải mưa làm buồn gót chân son
Để tin nhắn mỏi mòn em chờ thế

Này cô bé nhìn mưa đừng nhỏ lệ
Nhớ gì không khi những lúc xa quê
Gởi em nhé những tràn trề tin nhắn
Cho trái tim nào mưa lặng nhé em

Này cô bé dịu hiền tưởng lọ lem
Bờ vai nghiêng mái tóc mỏng dịu mềm
Anh xin nhắn từng đêm cho em nhé
Chớ buồn lòng sao em nhỏ dại ghê

Này cô bé tóc thề bay trong gió
Nào có hay anh bao nối âu lo
Nếu mà em đừng xem anh là gió
Anh suốt đời sẽ nhắn mãi cho em
Chưa phân loại
Uncategorized