Xao Xuyến

Tác giả: Maiyeuem

Ngẩn ngơ ngắm áng mây chiều
Gởi hồn theo gió phiêu diêu giữa trời
Đất gì đẹp quá ai ơi !
Trên sông vang vọng lời "cầm thi giang"
Cần Thơ đất của thiên đàng
Sông thơ yên chảy tiếng đàn ai ngân
Ninh Kiều ai nhả đôi vần
Cho hồn tôi quyện lâng lâng sóng trào
Trái cây nhiều biết bao nhiêu
Miền tây thủ phủ thật nhiều xuyến sao
Ven sông dừa trổ dạt dào
Ngả nghiêng theo nước tình nao nao tình
Cái Răng chợ búa thật xinh
Bao người xởi lởi ân tình bán mua
Hội Linh rồi tới cổng chùa
Dập dìu trai gái vui đùa chùa Ông
Khánh Quang người ngất ngây trông
Sang đình Bình Thủy múa rồng soán mây
Bằng Lăng cò trắng bay đầy
Không gì sánh nổi nơi đây về cò
Miền Tây tôi xứ Mỹ Tho
Về đây cũng phải nhìn cò ngạc nhiên
Về thăm miền đất linh thiêng
Bốn mùa nước ngọt triền miên ngát dòng
Hậu Giang con nước trắng trong
Quanh năm nước chảy như lòng người dân
Một lần vừa đến đã thân
Ở lâu chắc phải không lần nỡ xa
Người gì da trắng như hoa
Ngất ngây nhìn dáng ngọc ngà kiêu sa
Hình như tâm sự chắc là
Xuyến xao con nước người ta mất rồi
Chưa phân loại
Uncategorized