Xao Xuyến Cúc Hoạ Mi

Tác giả: Thùy Liêm

Phố Sài Gòn em đón cúc Hoạ Mi
Màu trắng gợi chút gì xao xuyến lắm
Tháng Mười Một tiễn Thu trời nhạt nắng
Giữa khuông chiều mây lặng đứng chờ Đông

Từng nụ xanh mang nỗi nhớ bềnh bồng
Trên cánh lá bâng khuâng nhiều mơ mộng
Hoa e ấp dịu dàng nhưng cháy bỏng
Nén trong lòng những khát vọng tình yêu

Từ thẳm sâu hoa muốn nói thật nhiều
Hương vẫn giữ bao điều còn ấp ủ
Tim bỗng chợt ngân nga…Hà Nội phố…
Khúc giao mùa gió trở… chắc lạnh thêm…?

Chiếc lá Thu lặng lẽ rớt bên thềm
Lời từ tạ chao nghiêng chòng chành nhớ
Em xa anh…Đông cũng vừa gõ cửa
Hoạ Mi còn chất chứa nỗi niềm thương.

SG.22.11.2021༻꧂
Chưa phân loại
Uncategorized