Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Biết Phải Làm Sao?

Tác giả: Thùy Liêm

Lỡ mến nhau rồi dạ ngẩn ngơ
Ngày đêm gối mộng những mong chờ
Dăm lần nhớ vụng dòng tin nhắn
Lắm lúc yêu thầm nét chữ mơ
Lặng thấy người xa lòng héo khổ
Buồn thương phận mỏng lệ hoen mờ
Làm sao giữ được bên mình mãi
Một chút tâm hồn để dưỡng thơ

꧁༺.SG, 10/4/2021.༻꧂
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cái Ôm Từ Phía Sau
  • Nụ Hôn Tháng Mười
  • Đóng Cửa Trái Tim
  • Chạm Khắc Lời Yêu
  • Thấy Anh…
  • Chỉ Muốn Nép Vào Ngực Anh
  • Thăm Lại Trường Xưa
  • Tháng Chín Về…
  • Ký Ức Mùa Đông
  • Thương Cháy Ruột
Thơ bạn muốn xem
  • Thư Cho Anh ...
  • Chớ Dành Ngại Nhau
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 74 Tình Thu Lá Úa
  • Nghe Sương Khói Phủ Đầy Hồn Nhỏ
  • Vẻ Đẹp Hình Thể Cùng Vẻ Đẹp Tâm Hồn
  • Mầu Cây Trong Khói
  • * Khúc Tự Tình *
  • Nhớ Em
  • Bài Nhớ
  • ** Album Đặc Biệt 20 Bài - Vân Khánh + Ngọc Sang Ngâm **
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Phạm Minh Tuấn
  • Hùng Vĩnh Phước
  • Hoàng Định Nam
  • Donghoavang
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
©2025 - CungThuGian.com