Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Chỉ Muốn Nép Vào Ngực Anh

Tác giả: Thùy Liêm

Khắc khoải canh dài nỗi nhớ mong
Từng đêm mất ngủ trĩu trong lòng
Thương chờ mỗi buổi vai kề má
Ngóng đợi bao ngày dáng tựa song
Bởi những lần mơ hôn trán bướng
Và đôi lúc mộng siết môi hồng
Nhiều khi bóng ngả chiều phai nắng
Lại ước bên người nép ngực trong

SG.31.8.2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cái Ôm Từ Phía Sau
  • Nụ Hôn Tháng Mười
  • Đóng Cửa Trái Tim
  • Chạm Khắc Lời Yêu
  • Thấy Anh…
  • Thăm Lại Trường Xưa
  • Tháng Chín Về…
  • Ký Ức Mùa Đông
  • Em Biết Phải Làm Sao?
  • Thương Cháy Ruột
Thơ bạn muốn xem
  • Duyên Tình Cách Trở
  • Đã Có Bù Nhìn
  • Mượn Ai
  • Nhọc Nhằn Nghề Y
  • 1000 - Hoàng Hôn Bên Sông
  • 974 - Tượng Phật Bà Chùa Linh Ứng
  • Khóc Người Dưng ( Tặng Em Đậu Thị Huyền Trâm)
  • Nhớ Lắm Sài Gòn!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1186)
  • 1090 - Chim Lồng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoài Nhớ
  • Hoàng Lan
  • Trần Nhân Tông
  • Bồ Câu
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
©2026 - CungThuGian.com