Nhớ Thu

Tác giả: Hồng Dương

Tháng bảy về những lọn gió se se
Mưa chợt đến mùa hè nghe dìu dịu
Hương mùi đất nồng nàn còn vương víu
Ta xa nhau ai níu một cung buồn

Tháng bảy mưa chợt đến lại chợt tan
Mây lãng bãng sóng ngàn khơi chợt nổi
Lòng chợt nhớ mùa thu xưa rất tội
Anh xa em bước vội buổi chiều nào

Chớm thu chưa lòng thợt thấy nôn nao
Vàng chiếc là lao xao tình bến mộng
Nắng chợt hé chợt mờ phai sương mỏng
Hồn chợt buồn gió động cánh lá bay

Ta yêu nhau từ dạo ấy đến nay
Bao thương nhớ đắng cay đường quan ải
Thu chưa tới để lòng anh nhớ lại
Kỉ niệm xưa tê tái một khung trời

Tháng bảy về sông chở nặng nửa đời
Đò tình lặng chơi vơi con nước lớn
Em hờn giận để lòng mình đau đớn
Mùa thu ơi ! cong cớn lãng mây chiều....

Nhớ thu xưa hồn mơ mộng cánh diều
Đôi mắt biếc thật nhiều đam mê cháy
Em khẽ hát cho tình ta tan chảy...
Thu sắp về may mãy nhớ không em....
Chưa phân loại
Uncategorized