Nhớ Thu Hà Nội

Tác giả: Khang Thụy

Ô cửa sổ chỉ tròn tròn thế thôi
Khung trời nhỏ dần trôi xa tầm mắt
Giữa không trung em nghe lòng quặn quắt
Biết bao giờ được gặp mặt nhìn nhau?

Sao đêm nay trăng thao thức bạc đầu
Mưa rả rít chẳng lau sạch nhung nhớ
Giá ngày xưa đôi mình đừng gặp gỡ
Mưa bong bóng tan vỡ tiếng côn trùng.

Ai đã yêu... xa cách nhớ lạ lùng
Nhớ Tháp Bút, thiềm thừ cùng nghiên mực
Ba sáu phố Long Thành xưa thổn thức
Mùi hoa sữa thơm phức những con đường.

Gởi thu xa chen chúc giữa gió sương
Thoảng ngọc lan vấn vương bên hương cốm
Cho ai đấy trót thương thầm nhớ trộm
Để từng ngày thấp thỏm bước vào ra...

_______ Khang Thụy * 22.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized