Gọi Yêu Thương Về

Tác giả: Khang Thụy

Anh gọi em là mèo con bé bỏng
Em dẩu môi nụ hồng phơn phớt bay
Anh gọi em là cô bé ngàn mây
Cũng chỉ bởi em múa may ca hát.

Em gọi anh là viên sỏi đi lạc
Bên bờ suối tắm mát kiếp lạnh lùng
Em gọi anh là cơn gió mông lung
Vì phiêu lãng đến cùng trời cuối đất.

Chú mèo con có tiếng ngọt như mật
Cành mây hồng phảng phất điệu du dương
Em thường nói nếu anh có lạc đường
Nghe mèo kêu nhớ thương về chốn cũ.

Anh có lạc chắc mộng du buồn ngủ
Bởi vì ai đủ khiến anh lạc hồn
Từ rạng sáng đến cho tận hoàng hôn
Nhớ em mãi... nhớ hơn ngàn câu nói...

_______ Khang Thụy * 30.08.2018
Chưa phân loại
Uncategorized