Lạc Vườn Tình

Tác giả: Khang Thụy

Anh đâu phải kẻ lãng tử đa tình
Chỉ trót mang bình minh về trên phố
Gieo nắng vàng đến nơi mình hội ngộ
Dẫu muôn trùng giông tố vẫn vờn quanh.

Anh mơ gì giấc mộng giữa ngày xanh
Khi bạc tóc đời anh thôi hoang vắng
Dẫu đường đời gập ghềnh không phẳng lặng
Nơi lối về ngõ vắng có em chờ.

Ai cũng hỏi tại sao anh làm thơ
Khi thuở bé ngu ngơ từng câu nói
Chắc có lẽ trên con đường đá sỏi
Anh vô tình lạc cõi thần tình yêu.

_______ Khang Thụy * 30.07.2018
Chưa phân loại
Uncategorized