Ngây Ngô Ngu Ngơ

Tác giả: Khang Thụy

Trả lại em năm tháng đã đợi chờ
Anh vẫn vậy làm ngơ trong băng giá
Vì sao anh có trái tim sỏi đá
Biết bao lần em đã... cứ hoài mong.

Khi đêm nay mưa gió ngập cõi lòng
Một mình em chốn cô phòng lạnh lẽo
Cơn gió khuya cuốn nụ hoa tàn héo
Cháo hạt sen sườn heo cũng nguội tàn.

Ngóng ngày Xuân sưởi nắng ấm tuyết tan
Hay vẫn mãi... lá vàng rơi xào xạc
Em ngây ngô... như nai vàng ngơ ngác
Anh ngu ngơ... tan nát cõi lòng em...

_______ Khang Thụy * 25.07.2018
Chưa phân loại
Uncategorized