Bài Thơ Anh Viết

Tác giả: Yên Hà

Tình cờ đọc bài thơ anh viết
Giữa chiều Thu mây trời giăng thật thấp
Từng chữ ngọt ngào
Nghe ấm cả trời thương
Bài thơ đó không phải viết cho tôi
Người con gái
Có nỗi buồn vương trong mắt
Ý thơ kia ẩn hiện một bóng hình rất khác
Mà anh nhớ hoài , nhớ mãi đến ngàn năm
Bài thơ anh viết hôm nay
Có mùi cỏ thơm từ ngọn đồi xanh ngát
Có vầng trăng thanh
Rọi bóng hình ai nghiêng xuống hồ
Chập chờn đáy nước...
Tôi vẫn biết bài thơ
Không viết cho tôi
Nhưng bâng khuâng cứ đến
Và chợt ước ao
Những vần thơ ấy
Chỉ để cho riêng mình...
Chưa phân loại
Uncategorized