Mai Em Về

Tác giả: Yên Hà

Đừng nói nhớ em, em vẫn đến
Cùng dòng nước mát chảy về xuôi
Đã mấy mùa qua cơn nắng lửa
Bỗng thèm ngọn gió phía trùng khơi.

Đừng nói mong em, em cũng lại
Bên chiều nghiêng đổ nhẹ nhàng đi
Trăng non lấp ló che nửa mặt
Em giữa yêu thương biết nói gì.

Đừng nói đợi em, em cũng gọi
Nương theo sóng hát ngát trời mơ
Tiếng xưa còn vọng bao ngày cũ
Kỷ niệm đầy tay trải lối chờ.

Hãy nói yêu em, em được khóc
Ngọt ngào ánh mắt ấm vòng tay
Ừ mai sẽ đến mai về lại
Chút buồn năm tháng gởi gió bay.
Chưa phân loại
Uncategorized