Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mai Em Về Với Mẹ

Tác giả: Thái San

em sẽ nghe lời anh
mai em về với mẹ
mang nỗi buồn cô đơn
mang nước mắt theo luôn
gót chân anh bước hành quân
ruổi rong suốt kiếp muôn phần đắng cay
quê huơng ta đã lưu đày
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cười Lên Em
  • Nhiều Lúc Buồn Bạn
  • Nhớ Cha Khóc
  • Tu Là Vốn Hay Trốn Chạy, Khát Khao
  • Nhạc Bìa
  • Trả Lại Em Cho Đời
  • Khoảng Trống Trong Đời Con
  • Người Chứng Tình Cờ
  • Thơ Là Những Ngày Tháng Bảy Màu
  • Biển Buồn
Thơ tương tự
  • Mai Em Về (Yên Hà)
  • Mai Em Về (Thiên Ân)
  • Mai Em Về (Lê Viết Tư)
  • Mai Em Về (Phùng Quang Thuận)
  • Mai Em Về (Đặng Ngọc Ngận)
  • Mai Em Về (Khánh Quỳnh)
  • Mai Em Về (Mai Thanh Châu)
  • Mai Em Về (Lê Gia Hoài)
  • Mai Em Về Quảng Trị (Lệnh Hồ Công Tử)
Thơ bạn muốn xem
  • Đà Nẵng Ơi
  • Mơ Ước Tình Cờ
  • Chuyện Tình Trường
  • Trái Tim Người Giáo Sĩ
  • Nỗi Nhớ Mênh Mông
  • Trăng Sa ...
  • Vẹn Nguyên
  • Cho Em Được Thương Anh
  • Tiếng Lòng
  • Mưa Khóc
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Đình Hiệp
  • Vinh Đặng
  • Ngọc Thụy
  • Mộc Liên
  • Vi Thông
  • Nguyễn Quang Bằng
  • Lữ Dang - NHH
  • Tiểu Minh Ngọc
  • CHÂU PHA LI LA
  • Nhóm Tình Thơ Xuyên Lục Địa
©2025 - CungThuGian.com