Mai Em Về

Tác giả: Thiên Ân

MAI EM VỀ
Mai em về chốn ấy có vui không ?
Sóng sánh bên chồng ấp ôm duyên mới
Tiếng khóc than bẽ bàng trong mong đợi
Đời của anh mưa gió rách tâm hồn

Mai em về tâm sự ngổn ngang hơn
Lá vàng buông vụng về hơi luống cuống
Hạnh phúc nẩy mầm có trong tưởng tượng
Thương những chiều bàng bạc bóng hoàng hôn

Mai em về chuyện trách móc , dỗi hờn
Co cụm lại xếp vào kho quá khứ
Anh nhớ lắm trắng đêm ngồi tình tự
Ta thích nhau đâu biết điểm bắt đầu ?

Mai em về nồng ấm chuyện trăng sao
Ta lạc dấu chân người từ dạo nọ
Ngọn gió bay đi reo thi hồn cỏ
Cay đắng mùi đời dằn vặt canh thâu

Mai em về chắc có lẽ xa nhau
Nhìn lặng lẽ trái sầu hơi vụn vỡ
Anh sẽ viết bài thơ đau muôn thuở
Xin tháng ngày chầm chậm chớ qua mau
Ngày 8/9/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized