Nhớ Thu Năm Ấy

Tác giả: Hoanghoon

NHỚ THU NĂM ẤY

Nhớ em hình dáng giữa thu
Lá vàng xào xạc lời ru vụng về
Nên chưa chạm được bến mê
Mùa thu năm ấy não nề xa nhau

Khuất trong sương khói phai mầu
Nhìn quanh man mác nỗi sầu đong đưa
Anh đành bỏ xứ đi xa
Mang theo vị ngọt mặn mà hương đêm

Còn đâu ngày tháng êm đềm?
Khi mùa thu đến cho thêm u hoài
Ngại ngùng nghĩ tới tương lai
Lầm than vất vả miệt mài lạnh căm

Gửi thu tình lỡ trăm năm
Dòng thơ như thể kiếp tằm nhả tơ
Mong dài nối tận hai bờ
Khi thân xơ xác ai chờ đợi ta?

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized