Thăm Lại Trường Xưa

Tác giả: Thùy Liêm

Xin một lần con ghé lại tuổi thơ
Một lần thôi ngồi trên “con đò” nhỏ
Lại nắn nót dòng tên ghi nhãn vở
Ngắm chữ thầy mực đỏ viết lời phê

Bài thầy giảng có vạt cỏ triền đê
Có bóng cò ru giấc nồng thơ bé
Có mồ hôi của công cha nghĩa mẹ
Có cánh buồm lướt nhẹ sóng ra khơi

Lời thầy cô dẫn bước cả cuộc đời
Đưa con tới những chân trời khát vọng
Trao cho con niềm tin vào cuộc sống
Để tâm hồn biết rung động, yêu thương

Chiều hôm nay con trở lại thăm trường
Vẫn thầy xưa tóc vương màu phấn trắng
Dáng gầy hao Người đưa đò thầm lặng
Chở cho đời bao nghĩa nặng…Thầy ơi!

SG.19.11.2021༻꧂
Chưa phân loại
Uncategorized