Thăm Lại Trường Xưa

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Đã lâu rồi ta mới trở về đây
Ngôi trường cũ đong đầy trong ký ức
Chân bỡ ngỡ nghe tim mình rạo rực
Bâng khuâng lòng thôi thúc bởi niềm thương

Vẫn còn nguyên sắc phượng thắm sân trường
Bạn bè cũ nơi phương trời nào vậy
Trên bục giảng bóng thầy cô đâu thấy
Nghe lòng buồn trỗi dậy kỉ niệm xưa

Hai nhăm năm mà ngỡ mới như vừa
Thời mực tím khi xưa đầy mơ mộng
Dù nghịch ngợm nhưng tâm hồn bay bổng
Viết thơ tình lóng ngóng vội trao tay

Nhớ hôm nào nghe Thầy giảng mê say
Thầy phân tích cả bề dày lịch sử
Trò ghi nhớ thấm từng câu từng chữ
Bây lâu rồi lưu giữ chẳng hề phai

Ước mơ hồng nuôi khát vọng tương lai
Cùng phấn đấu miệt mài và luôn gắng
Thầy cô chở từng chuyến đò thầm lặng
Bước thời gian tóc trắng với tuổi nghề

Tiếng trống trường như thức tỉnh cơn mê
Đã nuôi dưỡng tràn trề nguồn hy vọng
Tôi quay bước bàn chân còn lóng ngóng
Cảm xúc thời lắng đọng khóe mi cay.

HD ngày 14 tháng 03 năm 2019
Chưa phân loại
Uncategorized