Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thăm Lại Trường Xưa

Tác giả: Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)

Nay về thăm lại mái trường xưa
Một sớm hai mươi gió khẽ lùa
Ghế đá năm nào phai nhạt chữ
Cây bàng thuở ấy cỗi già nua
Quây quần đám trẻ ôn trò nghịch
Gặp gỡ thầy cô nhắc chuyện đùa
Thấm thoắt hăm ba mùa lá rụng
Nay về thăm lại mái trường xưa.

.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiếc Lá Đầu Thu
  • Đậm Tình Con Rạch Cái Thia
  • Hương Khóm Tắc Cậu
  • Bức Thư Lạc
  • Xuôi Về Miệt Thứ An Biên
  • Tiếng Thở Dài
  • Bình Yên Hạ Về
  • Bến Tà Dương
  • Giọt Sầu Cậu Ba
  • Vọng Tiếng Đàn Đêm
Thơ tương tự
  • Thăm Lại Trường Xưa (Nguyễn Quang Long)
  • Thăm Lại Trường Xưa (Thùy Liêm)
  • Thăm Lại Trường Xưa (Peter Hy Tấn)
Thơ bạn muốn xem
  • Mưa Đầu Mùa
  • Trăng Và Nỗi Nhớ
  • Từ Trong Hoa Đắng Cuối Mùa
  • Lẩn Thẩn
  • Đâu Trí Tuệ, Tiết Trinh, Đâu Kiến Thức
  • Thầm Theo Sương
  • Anh Đau
  • Trọn Đời Yêu
  • Về Quê Cũ 2
  • Lối Mòn Kỷ Niệm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Nhựt Hùng
  • Giotnangmuathu2007
  • Huyandrics
  • Dương Thế Quang TNXP
  • Hoa Thuỷ Vu
  • Nguyen_freddie
  • Văn Chương
  • Nguyệt Thảo
  • Thương Yêu
  • Bounthanh Sirrimoungkhoune
©2026 - CungThuGian.com