Xuôi Về Miệt Thứ An Biên

Tác giả: Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)

Xuôi về Miệt Thứ An Biên
Qua cầu Cái Lớn nối liền Xẻo Xu
Cư dân lao động cần cù
Xây miền quê mới nông phu an nhàn

Mỗi thứ kênh rạch xẻ ngang
Đan xen lung, xẻo lại càng đặc trưng
Kiên An chiến tích lẩy lừng
Tấm bia sừng sững sáng bừng niềm tin

Xẻo Dinh, Thứ Nhất cạnh đình
Tây Yên hướng biển tàu nghinh cá về
Xẻo Đước chợ mới thôn quê
Thứ Hai cửa ngõ liền kề Đông Yên

Thứ Ba nằm giữa mặt tiền
Trung tâm cầu nối, chợ phiên sớm chiều
Lung Đốc nước chảy liu riu
Xẻo Kè gió thổi xiêu xiêu rặng dừa

Thứ Tư ngôi miếu thuở xưa
Tháng hai, mười bốn ngày mùa hội trăng (1)
Bào Láng cột mốc cách ngăn
Giáp ranh nông – thị nửa bằng hai bên (2)

Xẻo Bướm từ thuở khai tên
Nào ai hiểu rõ nguồn kênh ngọn ngành
Thứ Năm làn nước trong xanh
Bà con trồng lúa, luân canh tôm càng

Thứ Sáu hàng mộ nghĩa trang
Vinh danh liệt sĩ hiên ngang một thời
Thứ Bảy vun đắp xây đời
Tầm cao đô thị xóa nơi khó nghèo

Trải dài bảy thứ, lung, eo
Quê hương, xứ sở mang theo bên mình
An Biên đượm thắm nghĩa tình
Tình người Miệt Thứ giữ gìn bấy lâu.
--------------------------
(1) Cúng miễu bà chúa xứ dưới dốc cầu Thứ Tư hàng năm (14,15,16/2 AL)
(2) Nơi giáp ranh giữa Thị Trấn và Đông Thái ở giữa kênh bên đây và bên kia.

.
Chưa phân loại
Uncategorized