Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Khóc Vì Điều Chi, Vì Ai Vậy?

Tác giả: Mr.Smile

Tôi khóc vì điều chi, vì ai vậy?
Có thể là tôi cảm thấy tiếc thương
Như một ngày mưa, như một ngày buồn
Thời tuổi trẻ của tôi không còn nữa.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Dù Rằng Một Chút
  • Ơn Trời
  • Em Cứ Quên
  • Lời Chúc Đầu Xuân
  • Dứt Nợ
  • Chúng Mình Mất Hết, Chỉ Còn Nhau
  • Cháy Nồng Đắm Đuối Đam Mê
  • Cũng Thời Giống Em
  • Em Không Là Vật Sở Hữu Của Anh
  • Tình Thu Ii , Gió Đưa Duyên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Đình Phượng
  • Nguyễn Vỹ
  • Nguyễn Hữu Thành
  • Mây Lang Thang
  • Bích Khê
  • Christina Rossetti
  • Nguyên Bạch
  • Khả Nhi
  • Ảo Mộng Hư Vô
  • Vương Đức Lệ
©2025 - CungThuGian.com