Tâm Sự Của.......nàng Ca Lẻ.

Tác giả: Dung Nguyên

Người ta ca sĩ hạng A.
Còn em ca lẻ Ka Ra Ố Kề.

Người ta fan ruột bốn bề.
Còn em một mống chẳng hề thấy đâu.

Người ta hoạ mi tóc nâu.
Còn em cú vọ diều hâu.....xấu điều.

Người ta cát xê số nhiều.
Còn em tiền điện thiếu điều muốn run.

Người ta hát thoả cơn sung.
Còn em phiêu bậy nước chung gầm giường.

Người ta không dám ra đường.
Còn em hát dạo khoái chường mặt ra.

Người ta hàng hiệu kiêu sa.
Còn em mỗi bộ mặc ba bốn ngày.

Người ta chỉ một tháng cày.
Còn em dành trọn kiếp này để mơ.

Người ta được gọi nàng thơ.
Còn em bị gọi con ngơ phá làng.

Người ta biệt thự lầu vàng.
Còn em ở trọ thuộc hàng.....khó thu.

Người ta thế giới chu du.
Còn em tối mặt quanh khu xóm gà.

Người ta thiếu gia tặng quà.
Còn em thiếu........nợ như là hiển nhiên.

Túm lại : ca sĩ như tiên.
Phận làm ca lẻ triền miên đói nghèo.

( Dung Nguyên 10.06.2020 )

___________________________________________________________

Ghi Chú : Bài viết không có ý ám chỉ riêng cá nhân nào.
Chưa phân loại
Uncategorized