Bình Yên Hạ Về

Tác giả: Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)

Tiết tháng năm trời quang mây tạnh
Ve trở mình đón ánh bình minh
Phượng hồng trao sắc gởi tình
Mùa hạ lưu luyến ghé nhìn trời xuân

Tàu phương Bắc bỗng dưng trôi nổi
Lạc giữa dòng bờ cõi phương Nam
Biển Đông bám chặt như sam
Chẳng buông vì bởi lòng tham vô bờ

Đường Lưỡi Bò mộng mơ chiếm lĩnh
Chín đoạn gieo toan tính đã lâu
Tài hèn kế mọn hiểm sâu
Hải đồ tự vẽ hòng thâu tóm về

Dân nước Việt chẳng hề nao núng
Trước giàn khoan thao túng ngoài khơi
Trường Sa có tự bao đời
Chủ quyền muôn thuở khắp nơi chẳng bàn

Đã bao ngày lang thang giong ruổi
Mặc dân Nam sâu chuổi tỏ bày
Chẳng hề để lọt vào tai
Ngông cuồng bá chủ không quay trở về

Mộng xa vời chấp mê bất ngộ
Thắp binh đao gây khổ dân đen
Gây nên bao cảnh rối ren
Còn đâu hai chữ "bình yên" hạ về.
Chưa phân loại
Uncategorized