Hương Khóm Tắc Cậu

Tác giả: Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)

Từ miệt trên xuôi về Miệt Thứ
Ghé thăm vùng căn cứ U Minh
Đi qua hai chiếc cầu xinh
Chiều nghiêng nghiêng nắng ngắm nhìn mây bay

Vượt đầu cầu bên đây Cái Bé
Xuống dốc cầu khe khé hương đưa
Bên lề kẻ bán người mua
Những gian hàng Khóm lưa thưa xa gần

Trái thơm lừng bước chân không nỡ
Ở nơi này bỏ lỡ chuyến đi
Băn khoăn chẳng kịp nghĩ suy
Chiếc xe lăn bánh tiến đi vội vàng

Cầu Cái Lớn bắt ngang tiếp nối
Giữa chặng cầu hơi khói bay lên
Lục bình từng mảng buồn tênh
Đoàn tàu đánh cá lênh đênh giữa dòng

Dốc Xẻo Xu còn nồng hương khóm
Hương trải dài cả xóm Cù Lao
Bỗng dưng chợt thấy nôn nao
Nhìn về Tắc Cậu hàng cau vẫy chào.

~Miệt Thứ Lang



.
Chưa phân loại
Uncategorized