Tháng Chín Về…

Tác giả: Thùy Liêm

Tháng chín về nhớ bước trẻ tung tăng
Nhớ tiếng trống rộn vang sân trường nắng
Nhớ học trò, bảng đen và phấn trắng
Nhớ phút chào cờ đứng lặng nghiêm trang

Tháng Chín ơi! Mùa Thu vẫn dịu dàng
Hoa vẫn nở, hàng cây đang xoè tán
Đêm qua mơ được đến trường khai giảng
Tà áo dài trong gió thoảng vờn bay

Chẳng khóc đâu mà lệ ướt tim này
Dù vẫn biết giờ đây không được thế
Vẫn tự nhủ phải kiên cường mạnh mẽ
Cố lên nào Thành Phố khoẻ ngay thôi

76 mùa thu, tiếng Bác vẫn vang lời
Non sông có đẹp tươi và hạnh phúc
Chính là nhờ một phần công học tập…
Các em à, hãy ra sức nhiều hơn!

Dù khai giảng nghi thức có giản đơn
Dù trực tuyến khó khăn nhiều hơn trước
Nhưng cố gắng vững niềm tin là được
Khoẻ mạnh rồi, xây mơ ước nhiều thêm

Sài Gòn ơi! Tháng Chín đã sang thềm
Chỉ khao khát bình yên ngày sắp tới
Trẻ ríu rít, trường vui năm học mới
Áo học trò lại phấp phới chào Thu!

SG, 02/9/202

Ps: Tháng chín này chúng ta chẳng đến trường
Không thả bóng gửi ước mơ bay mãi
Cô không thể cầm bàn tay thơ dại
Nắn nót từng chữ cái ngây ngô…
Chưa phân loại
Uncategorized