Tháng Chín .....

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Tháng chín về rồi anh ở đâu?
Lá trên cây cũng sắp chuyển sang vàng
Nơi xa đó có nghe buồn đến lẻ?
Có nghe buồn khi trời chuyển sang thu

Tháng chín về rồi anh có muốn về không?
Hãy chỉ muốn ở nơi Thành đô ấy
Muốn một mình hưởng thụ gió mùa thu
Để nghe lòng mình mang niềm nhung nhớ

Tháng chín về rồi em vẫn đợi chờ ai!
Nơi Agedrup chỉ mình em đơn độc
Chỉ một mình cùng những nỗi ưu tư
Muốn được bên người sao quá hiếm hoi

Tháng chín ơi! Hãy qua mau đi nhé
Để gió kia đừng rung rinh trên lá
Để lá xanh được khoác chiếc áo vàng
Để tình này vẫn mãi là đợi mong......

(Thứ sáu buồn ngày 16 tháng 9 năm 2016)
Chưa phân loại
Uncategorized