Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mở

Tác giả: Chu Lai

Dường chưa phủi sạch bụi sầu
Dường chưa ủi hết vết nhầu trong tim
Đau xưa ngủ giấc im lìm
Trong mơ vẫn gánh ưu phiền oằn vai
Vỡ òa những nỗi riêng tây
Giật mình nuớc đã dâng đầy bãi sông
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Buổi Sáng
  • Bạc
  • Vẫn Nhớ
  • 1975
  • Đã Có Những Ngày
  • Tháng Tư Mùa Thu
Thơ tương tự
  • Mơ (L)
  • Mộ (Như Nguyện)
  • Mơ (Như Phương Khánh Chân)
  • Mở (Bùi Chí Vinh)
  • Mờ (Caphesuotngay)
  • Mơ (Maiyeuem)
  • Mơ (Bảo Cường)
  • Mơ (Phạm Không Trùng)
  • Mơ (Sc)
  • Mơ (Gió Bụi)
Thơ bạn muốn xem
  • Sân Khấu Đời
  • Mắc Cỡ
  • Mưôn Vạn Tình Cờ
  • Tướng Mạo
  • Biết Cái Đẹp Chắc Hẳn Đã Xấu
  • Trống Rỗng
  • Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 83 ++ Tình Không Biên Giới ++
  • Nếu Một Ngày Anh Chẳng Còn Em
  • Nghe Em Hát
  • Hạ Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
  • Thái San
  • Thảo Vân
  • Nguyễn Thái Sơn
  • Cổ Ngư
  • Ngô Thiên Tú
  • Trần Tế Xương
  • CHÂU NAM KIM MINH (KIM MINH)
  • Sông Hương
  • Luuly
©2026 - CungThuGian.com