Buổi Sáng

Tác giả: Chu Lai

mây một cõi, trời một cõi
chẳng tỉnh chẳng mơ tôi ngồi bó gối
sông vẫn một dòng vời vợi
thuyền vẫn dật dờ hỏi bến đục trong

gốc phượng sao già thiểu não
nhánh cằn khô trơ lớp áo sần sùi
con chim cũ ghé về chơi
nghiêng đầu hỏi tôi khi nào hoa nở

văng vẳng tiếng khóc nhõng nhẽo
của cô gái nhỏ láng giềng tóc vàng óng
tiếng hò dô ta vang vọng
của những người chèo đua ngoài bãi sông

city cat, con đò dọc
xanh như màu trời, im lìm rẽ sóng
bầy nhạn trắng chắc đói bụng
hớn hở bay theo những chiếc ghe cào

thằng con trai dạo đàn piano
thay tiếng gọi má ơi dậy đi làm
không chần chờ được nữa
tôi ơi, ngày đã thật sự bắt đầu

cl
Chưa phân loại
Uncategorized