Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Buổi Sáng

Tác giả: Nguyễn Khánh Chân

uể oải vươn mình thức trắng đêm
loanh quanh một khoảnh đất bên rừng
bần thần mỏi mệt đời lang bạt
nhức nhối cái đầu kiếp ngựa hoang
đêm thức ngày lim dim ngáy ngủ
cuộc đời sao lắm cái nhiêu khê
lấy lon thịt hộp ta đun nước
pha chút cà phê... thoáng nảo nề
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khóc Mẹ
  • Xuân, Hoa Và Em
  • Phượng Hồng
  • Nỗi Buồn Quán Trọ
  • Tình Trương-mỵ
  • Huyền Băng
  • Đốt Tình
  • Trưa Hè
  • Hạ Về
  • Hoa Hồng Cho Mẹ
Thơ tương tự
  • Buổi Sáng (Chu Lai)
  • Buổi Sáng (Mỹ Trinh)
  • Buổi Sáng (Ấu Tím)
  • Buổi Sáng (Lê Đình Viễn Lan)
  • Buổi Sáng (Nguyên Đỗ)
  • Buổi Sáng (Phan Huyền Thư)
  • Buổi Sáng (Trần Bảo Kim Thư)
  • Buổi Sáng (Carriage)
  • Buổi Sáng Bình Minh Hồng (Trần Minh Hiền)
  • Buổi Sáng Buồn (HOÀNG HẠC BAY)
Thơ bạn muốn xem
  • Dừa
  • Cuội Tương Tư
  • Văn Minh Facebook
  • Thương Em Kiếp Mồ Côi!
  • Nghe Gió Xuân Trở Về Với Trần Gian
  • Vẽ Bóng Anh
  • Ngày Chia Tay Ôm Nhớ
  • Vàng Mộng Đi Xa
  • Kinh Khuya 2
  • Khung Trời Dĩ Vãng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vĩnh Khanh
  • YÊU THOÁNG QUA
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
©2025 - CungThuGian.com