Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suy Ngẫm

Tác giả: Hoàng Hiện

SUY NGẪM

Xã hội xoay vần lắm đảo điên
Nhời hay ghẻ lạnh nẫu tâm phiền
Âm từ biến loạn trề môi xỏ
Nét chữ thay càn vẩy mực xiên
Kẻ nghĩ rằng vui chèn họ cú ...
Người mơ phải lộng ghép tên kền ...
Tranh đòi thú gở dần xâm hại
Việt ngữ ta dùng nở trí tiên.

05/06/2015
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tha Hương
  • Sông Quê
  • Tiền Giang Thất Ngôn Thi Hội
  • Đời
  • Hạ Thương
  • Ngời Tâm Sen
  • Vườn Tình Tri Kỷ
  • Anh Hiểu
  • Ngóng Chàng
  • Đêm Buồn
Thơ tương tự
  • Suy Ngẫm (Trần Thi Thủy)
  • Suy Ngẫm (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Suy Ngẫm (Thiên Ân)
  • Suy Ngẫm (Huy Cẩn)
  • Suy Ngẫm ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Suy Ngẫm ( Bài Suy Ngẫm Số 1-nguyễn Khắc Thiện) (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Suy Ngẫm 1 (Lê Cảnh Tiến)
  • Suy Ngẫm 2 (Thiên Ân)
  • Suy Ngẫm 3 (Lê Cảnh Tiến)
  • Suy Ngẫm Cuối Năm 2022 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Cám Ơn Anh Nhé
  • ???biển Yêu???
  • Tàn Thu
  • Tơ Tưởng
  • Nỗi Lòng Hồn Lang Về Cõi Thế (10)
  • Mỗi Buổi Sáng
  • Chiều Quê
  • Hết Yêu Rồi
  • Tin Buồn
  • Chuỗi Buồn Nhớ Anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tú Yên
  • Phan Quang Trí
  • Mai Hữu Phước
  • Ngô Nguyễn
  • Trần Thị Thủy
  • Trần Đức Phổ
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
©2026 - CungThuGian.com