Suy Ngẫm

Tác giả: Huy Cẩn

SUY NGẪM
Thơ gì nỡ để bẩn từng trang
Tục cả thi ca uế tạp làng
Ý đẹp cha truyền cao tựa núi
Lời hay mẹ để rộng hơn ngàn
Thuần phong sách sử thơm không dụng
Hủ lậu văn cùn xú lại mang
Trẻ tuổi ngôn từ nên giữ phép
Người khôn uốn lưỡi sợ mơ màng
Huy Cẩn 1/2016
Bài họa của Huynh Thi Anh Tuyet
Đã dại khi rồ viết cả trang
Rồi tin kẻ nịnh cứ la làng
Không cần giữ miệng khoe mình sáng
Chẳng biết im mồm nghĩ tớ sang
Tủi bữa ông rèn bao ý ngọc
Sầu hôm bố dạy những câu vàng
Cho rằng có tuổi quên mài giũa
Sẽ mắc sai lầm bệnh nói ngang
Huynh Thi Anh Tuyet
Bài họa đáp lời của HCD
KHÔN KHÔNG QUÁ LẼ KHỎE KHÔNG QUÁ LỜI
Trau từ chuốt nghĩa mới lên trang
Kẻo bẽ bàng lây đến cả làng
Chớ bởi khen nhầm ta đã sáng
Đừng vì kích vội tưởng mình sang
Chi bằng mượn chữ nhân là ngọc
Hoặc để vay câu nghĩa tựa vàng
Dẫu trẻ hay già cần trọng đạo
Khôn mà hiểu lẽ chẳng bàn ngang
Huy Cẩn 1/2016
Bài họa của Vinh ChoetChoet
ĐẠO LÀM NGƯỜI
Hãy để tên mình được khắc trang
Đừng nên ngạo mạn giữa muôn làng
Lời hay ý đẹp cho ngời sáng
Dạ thẳng tâm lành thế mới sang
Dưỡng đức ngàn đời như bảo ngọc
Nuôi nhân vạn kiếp tựa kim vàng
Gìn câu trọng nghĩa cho hồn rạng
Góp nhặt ân tình tiếng mãi vang
Vc
Họa đáp lời của Vinh Choet
TRỒNG CÂY ĐỨC
Đời người có thể mở thêm trang
Nếu bạn từ tâm với xã làng
Hãy để tâm hồn luôn tỏa sáng
Nên rèn trí tuệ mãi thênh thang
Tình người quý trọng hơn châu ngọc
Nghĩa bạn nâng niu tựa bạc vàng
Xóa bỏ tư thù reo hạt đức
Con đường hạnh phúc sẽ mênh mang
Huy Cẩn 1/2016
Chưa phân loại
Uncategorized