Dã Tràng

Tác giả: Huy Cẩn

Hỏi sao thơ thẩn đêm ngày
Để cho con chữ bấy nay hững hờ
Thuyền xưa vẫn đậu bến mơ
Giương buồm chờ gió mà ngơ ngẩn sầu

Ngọn nồm nam ở nơi đâu
Chỉ còn gió bấc lạnh sâu đáy lòng
Ngày hanh xưa má em hồng
Từ khi vắng bạn đời không ấm tình

Sương chiều giục tuyết bình minh
Còn đâu chút nắng mà
mình long lanh

Người xưa nghiêng nước nghiêng thành
Còn ai vo cát tan tành trong đêm
Bới tìm ngọc quý tặng em
Càng dày công nặn càng thêm dã tràng

Huy Cẩn 12/2015
Chưa phân loại
Uncategorized