Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Dã Tràng

Tác giả: VUHUNGVIET

DÃ TRÀNG

Độc mã đơn thân vẫn có bơi.
Bền gan quyết chí dựng cơ ngơi.
Gian lao khổ cực không hề bỏ.
Vất vả khó khăn chẳng muốn rời.
Suốt tháng quanh năm luôn nghĩ ngợi.
Ngày qua đêm lại mãi im hơi.
Bất ngờ sóng dữ ào ào tới.
Cuộc sống bình yên mất thật rồi.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Dã Tràng (Nguyễn Văn Liêu)
  • Dã Tràng (Huy Cẩn)
  • Dã Tràng (Dã Tràng Cát)
  • Dã Tràng Se Cát Thở (Dã Tràng Cát)
  • Dã Tràng Se Mãi Chuyện Trăm Năm (Nguyên Thạch)
  • Dã Tràng Thôi Se Cát (Trần Đức Phổ)
  • Dã Tràng, Cát Và Sóng Biển (Nguyệt Hạ)
Thơ bạn muốn xem
  • Mùa Xuân
  • Ngọt Hơn Là Hỏi Thăm
  • Ca Dao (197)
  • 1110 - Ngày Chuyển Mùa
  • Một Thủa
  • Sai Đường
  • Mặt Trời
  • Lai Một Mùa Xuân!
  • Tiểu Sử
  • 223. Không
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hư Vô
  • Phan Minh Mẫn
  • Godauinfo
  • Trương Nhật Nguyễn
  • Trần Ai
  • Thanh Hữu
  • Như Phương
  • Trần Hoàng Vy
  • LÊ VINH
  • Xuân Quỳnh
©2025 - CungThuGian.com