Suy Ngẫm 2

Tác giả: Thiên Ân

SUY NGẪM
Ta ngán ngẫm với trò hề thô thiển
Những nụ cười rẻ tiền lại vô duyên
Đêm tối ăn sâu bám rễ mọi miền
Nghe trơ trẽn cóc nghiến răng thiệt bén

Ai đào hang, ai núp bờ bẽn lẽn?
Ai rung đùi chè chén tận canh thâu?
Ai thầm nghe não nuột tiếng còi tàu?
Ai ngắt chết dây bầu, rầu thế kỉ?

Tiếng gió đưa đập vào đời vô vị
Ai diễn trò xiếc khỉ nghĩ vu vơ?
Trái bóng lăn những cái chết bất ngờ
Sầu nhân thế dây mơ và rễ má

Ai gánh vào đêm vầng trăng mùa hạ?
Ai đo đường chiều hối hả vội mau?
Ai ngụp lặn ở tận bến sông sầu?
Một chiếc lá về đâu không tiếng nói?

Cành củi khô mục ra từ bóng tối
Loài sâu đo, bò vội ở phương nào?
Rắc rối lộn nhào thế giới dần đau
Thời và vận đuổi nhau thôi ghẻ lạnh

Ta hứng chịu trong những chùm ảo ảnh
Tiếng giã từ canh cánh mọc trong tim
Góc trời kia chưa chắc chốn bình yên
Đêm sập cửa chia hai miền tối sáng
Ngày 17/1/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized