Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Suy Ngẫm 3

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

SUY NGẪM

Cuộc tửu mòn hơi nghĩa lý gì...
Manh đời bạc bẽo nói mà chi...
Lòng nhân biến dạng còn đâu bởi...
Biển mộng thành tro có lẽ vì...
Những kẻ mưu hèn thay tướng dạo...
Hay người kế độc bỏ triều khi...
Lằn ranh thiện ác kề nhau cũng...
Khó bảo toàn tâm đã vậy thì...

Lê cảnh Tiến 17/O2/2O23
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Suy Ngẫm (Hoàng Hiện)
  • Suy Ngẫm (Trần Thi Thủy)
  • Suy Ngẫm (TRẦN THỊ THUỶ)
  • Suy Ngẫm (Thiên Ân)
  • Suy Ngẫm (Huy Cẩn)
  • Suy Ngẫm ! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Suy Ngẫm ( Bài Suy Ngẫm Số 1-nguyễn Khắc Thiện) (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Suy Ngẫm 1 (Lê Cảnh Tiến)
  • Suy Ngẫm 2 (Thiên Ân)
  • Suy Ngẫm Cuối Năm 2022 (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Tiểu Nguyệt
  • Mối Tình Quê
  • Không Tựa
  • Chuột Khóc Mèo
  • Do Đâu??
  • Có Tiền Là Có Quyền
  • Ra Vào Thoáng Mơ
  • Tôi Ta Và Chúng Ta
  • Dòng Trôi
  • Giữa Lòng Biển Đêm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoàng Hảo
  • Ọp Ẹp
  • Nguyễn Bỉnh Khiêm
  • Nguyễn Thành Sáng
  • Phan Công Phúc
  • Trần Thùy Trân
  • Nguyễn Hoàng
  • Nguyễn Thành Tô
  • Kim Giang
  • LỜ PHỜ
©2026 - CungThuGian.com