Suy Ngẫm !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Tôi xin một chút sắc màu
Bôi đi vẽ lại nếp nhàu thời gian
Bao năm lận đận gian nan
Tuổi xuân chống chịu héo tàn hư hao
Cuộc đời lắm lúc chênh chao
Niềm tin lắm lúc lao đao mập mờ
Thuyền tình chẳng đến bến mơ
Sóng xô thuyền mãi xa bờ yêu thương
Để tim thổn thức vấn vương
Nụ tình vẫn khép đêm trừơng tương tư
Chưa trao tim đã nát nhừ
Chưa yêu mà đã nếm từ chua cay
Nửa đời lắm chuyện chẳng may
Nửa đời còn lại đừng đày thêm ta
Chỉ mong đau khổ tránh xa
Nửa thời gian trước ta đà gánh mang
Chỉ mong cuộc sống sang trang
Để ta cũng được an khang xế chiều
Chỉ cần có được bấy nhiêu
Đã là mãn nguyện cái điều thầm mong
Đời người như chiếc vòng cong
Sinh lão bệnh tử xoay vòng luân phiên
Phúc cho những kẻ ở hiền
Chết đi sẽ được lên miền hân hoan
Thương cho những kẻ đa đoan
Suốt đời gặp chuyện lo toan khổ sầu
Đời người rồi sẽ về đâu?
Chỉ mong vững bước ngẩng đầu mà đi

Khuong Thuy Phung (Denmark 25/1-2018)
Chưa phân loại
Uncategorized